"Anh trai chồng trở về sau 2 năm xuất khẩu lao động, ngã quỵ khi thấy bàn thờ, phía sau là bí mật của chị dâu"
Hai năm trước, khi tôi mới lấy chồng, anh trai chồng tôi đã đi xuất khẩu lao động. Mặc dù không có nhiều thời gian tiếp xúc với anh, tôi cũng hiểu rằng anh ra đi vì lo cho tương lai gia đình và khó khăn trong kinh doanh ở quê. Chồng tôi nói rằng anh trai đã ấp ủ kế hoạch này từ lâu, nhưng chỉ khi chị dâu sinh hai con trai, anh mới đủ dũng khí thực hiện. Tôi từng đề nghị hỗ trợ để tránh cảnh ly biệt, nhưng tôi nhận thấy gia đình mình chỉ khá giả hơn một chút và không thể cưu mang mãi. Xuất khẩu lao động có thể mang lại cơ hội tài chính trong tương lai. Trong thời gian anh đi, chị dâu cũng gặp nhiều lời đồn, từ việc anh có nhân tình đến việc chị tòm tem với trai lạ.
Tôi là em dâu, không muốn can thiệp vào chuyện gia đình anh chị để tránh mang tiếng. Tôi cũng nhắc chồng không nên xía mũi vào. Đã có lần em gái tôi thấy chị dâu hôn trai lạ và chụp lại làm bằng chứng, nhưng tôi giữ kín vì sợ gia đình tan vỡ, ảnh hưởng đến hai cháu nhỏ. Mặc dù có những chuyện không hay, nhưng cũng có điều tốt, như kinh tế của anh chị khá giả. Chồng tôi thường gọi cho anh trai, thấy anh khoe cuộc sống tốt, hàng tháng gửi về Việt Nam ít nhất 20 triệu, thậm chí Tết còn gấp 3, gấp 4 lần. Chị dâu ít qua nhà tôi chơi, thỉnh thoảng mới nhắn tin hỏi thăm, và trong dịp Tết, vợ chồng tôi khó gặp chị vì chị thường về nhà đẻ đón Tết cùng ông bà.
Cũng tốt thôi, vì bố mẹ chồng tôi đã mất, chị và hai con ở nhà một mình hơi buồn. Hai năm đã trôi qua kể từ khi anh chồng đi nước ngoài làm việc. Anh dự định ở lại lâu hơn để kiếm tiền, nhưng do dịch bệnh nên phải trở về. Anh đã học hỏi được nhiều điều và tự tin kinh doanh ở quê nhà. Sau khi cách ly, anh trở về nhà trong niềm vui của mọi người. Tuy nhiên, khi vừa về, anh nhìn lên bàn thờ cha mẹ và bỗng nhiên òa khóc. Chị dâu tái mét, và tôi chột dạ, nghi có điều gì không ổn. Cuối cùng, anh phát hiện chiếc nhẫn vàng của cha mẹ không còn trên bàn thờ và lập tức hỏi chị dâu.
Chị dâu đã bán một vật thiêng liêng mà chồng dặn phải để trên bàn thờ. Dù hàng tháng anh chồng gửi tiền về đều đặn, chị ta vẫn đem tiền đi cờ bạc và cho vay nặng lãi, cuối cùng mất sạch. Anh chồng không thể tin được công sức hai năm qua đã tan biến, còn chị dâu thì bỏ đi cùng hai con, không quan tâm đến chồng. Gia đình xác định mất Tết vì sự ích kỷ của chị ta, khiến không khí trầm buồn. Tôi vô cùng phẫn nộ với chị dâu!


Source: https://afamily.vn/chong-di-xuat-khau-lao-dong-2-nam-moi-ve-nhung-vua-buoc-chan-vao-nha-da-nga-quy-vi-bao-toan-tinh-cua-chi-dau-20210204204233328.chn